Nhân vật & Sự kiện

X-Men: First Class, January Jones làm quen với trang phục khêu gợi, "kỳ dị"

19/02/2011

Khi January Jones lần đầu tiên thủ vai Emma Frost, một cô gái có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác trong bộ phim X-Men: First Class, cô rất háo hức trước cơ hội được thoát khỏi tạo hình của Betty Draper, nhân vật trong phim Mad Men. Hãy thử tưởng tượng sự ngạc nhiên của cô khi biết rằng một Betty đoan trang và một Emma cọc cằn, thô lỗ lại có thể cùng tồn tại song song.

“Khi được biết bối cảnh phim X-Men lần này sẽ diễn ra vào thập niên 60, tôi nghĩ: ‘Ôi trời đất ơi, chắc hẳn là họ đang đùa với mình!’” Jones nói. “Nhưng tôi đã đọc kịch bản và làm quen dần với nhân vật Emma Frost. Cô ấy khác hẳn so với Betty và Mad Men, và tuy bộ phim cũng diễn ra vào thời điểm giống như Mad Man nhưng lại không giống như một bộ phim mô tả về thời kỳ đó.”

January Jones và Jon Hamm trong Mad Men [Ảnh: AMC]

Là bộ phim diễn ra vào thời tổng thống Kennedy và là tiền đề cho ba bộ phim X-Men trước đây, X-Men: First Class nói về Charles Xavier (James McAvoy đóng) cùng với người sau này sẽ trở thành Magneto (Michael Fassbender đóng) lần đầu tiên khám phá ra năng lực của mình. Bộ phim mô tả họ một thời từng là bạn của nhau nhưng chính kinh nghiệm và quan điểm riêng biệt đã đưa đẩy họ đi trên những con đường khác nhau. Đoàn làm phim cho biết cuộc sống công chúng của hai biểu tượng thập niên 60, Martin Luther King Jr. và Malcolm X, đã gợi cảm hứng cho bộ phim. Trong khi đó, Emma Frost là một thành viên của Hellfire Club rất nguy hiểm và cô sở hữu khả năng biến hoá cơ thể thành kim cương.

Tạo hình của Frost đã rất quen thuộc với người hâm mộ, độc giả IGN đã từng bầu chọn cô là “búp bê truyện tranh hấp dẫn nhất”, vượt qua Black Widow, Power Girl, Elektra và Catwoman. Có được danh hiệu này rõ ràng là nhờ vào sở thích đặc biệt của Frost dành cho những bộ cánh hở hang và những đường cong bên dưới những lớp vải đó. Jones nói: “Những bộ trang phục đó thật điên rồ. Sẽ là cả một vấn đề về hình thể. Khi đọc truyện, các bạn sẽ thấy cô ấy gần như không mặc gì. Cô ấy có một cơ thể có thể nói là rất đáng sợ.”

Jones, người nói rằng mình được khuyên không nên tham gia những buổi tập thể dục thẩm mỹ khi quay Mad Men để giữ được một vóc người phù hợp với thời điểm bộ phim đã bay sang London để bắt đầu quay X-Men: First Class một ngày sau khi kết thúc vai diễn trong Mad Men.

Cô nói: “Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ phải bắt đầu tập thể hình trên máy bay. Làm thế nào để có cơ thể như thế trong chỉ một ngày? Tôi có vóc người nhỏ nhắn nên tôi đã không muốn tham gia vào chế độ làm việc và ăn uống khắt khe. Nếu làm thế người tôi sẽ không còn gì nữa, và nhân vật này có bộ ngực nóng bỏng, rất khiêu gợi nên tôi đã không muốn mất đi những đường cong của mình.”

Mặc dù không thích lắm, nhưng sau khoá tập luyện, Jones cũng đã lên vài cân cho vai diễn này. Ngoài ra cô chỉ biết tạo dáng và hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Cô có nhiều lợi thế hơn những diễn viên khác về mặt trang phục. Jones nói: “Tôi không phải đeo thêm nhiều bộ phận giả phức tạp, khi tôi chuyển đổi thành kim cương, tất cả đều được làm trên vi tính.”

Emma Frost của hãng Marvel Comics [Ảnh: AMC / Marvel Comics]

Một trong những điều đầu tiên mà Jones muốn biết về vai diễn của mình là nguồn gốc sự tức giận của Emma và cô tìm câu trả lời bằng cách dốc sức vào huyền thoại X-Men. Jones nói: “Emma là một đứa bé cận thị, nhỏ thó và sở hữu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác và điểu khiển tâm trí của họ từ khi còn nhỏ nhưng cô không thể kiểm soát năng lực này. Cô ấy đã tranh cãi lớn tiếng với cha mình và đi theo con đường của riêng mình.”

Đối với Jones, ngoài việc tìm hiểu về tiểu sử của Emma thì việc giành được lượng khán giả hâm mộ trung thành cũng rất quan trọng. Jones nói: “Người hâm mộ truyện tranh X-Men đã có sẵn hình ảnh của các nhân vật trong đầu họ. Tôi muốn biết càng nhiều về cô ấy càng tốt để không làm ai trong số họ thất vọng. Tôi chắc rằng mình vẫn sẽ không thể làm hài lòng được một số người.”

Ra mắt vào tháng sáu, bộ phim vẫn còn một tháng quay phim nữa. Đối với Jones, đó sẽ là một cơ hội tốt để mở rộng cảm hứng từ một người vợ thập niên 60 sang một nữ quái cùng thời. Cô nói: “Tôi đang chạy đua vòng vòng trên trực thăng, rồi một ngày khác lại đang ở trên một con thuyền, tôi ở trong tất cả những chuỗi trận đánh, chúng tôi ở khắp vùng đồng quê nước Anh. Tôi cảm thấy như mình là một đứa trẻ đang chơi trò làm người đột biến.”


Dịch: © Hướng Dương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times